Nước Trời

Vâng, Nước Trời là điều kín nhiệm, là điều mà nhân thế không thể tiếp cận, có thể người ta cho rằng Nước Trời là điều mà xa xôi, khi con người còn đang ở thế trần. Nói cách khác, Nước Trời là vấn đề dường như không phải của thế nhân, cũng chính vì thế, mà những phần tử không thể hiểu về Nước Trời thì quay lưng lại và phủ nhận Nước Trời , sau đó sinh ra những tư tưởng hệ lụy không nhỏ mang lại đại họa cho thế nhân.

Nhưng, từ ngàn xưa, con người đã biết phân biệt được sự hiện hữu và sự đời đời, sự hữu hạn và điều vô han. Đó là sự khôn ngoan mà con người có được do bởi sự tỏ hiện của Thiên Chúa. Nhưng, sự hữu hạn của kiếp nhân sinh vì sự phản nghịch Thiên Chúa không thể xóa bỏ ngăn cách giữa trần thế và Nước Trời cho đến khi Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống thế gian để mặc khải Nước Trời.

Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng kiện toàn lề luật của Thiên Chúa mới mặc khải Nước Trời cách trọn vẹn. Nhờ Người, qua Người, với Người là Mình Mầu Nhiệm Hội Thánh   , mà nhân thế được tiếp cận với mầu nhiệm Nước Trời.

Vậy, Nước Trời mà Chúa Giêsu mặc khải có thể hiểu là “Chân lý và tình yêu ” của Thiên Chúa nơi Con của Người là Chúa Giêsu- Kitô.

Chương 13, phân 2 của phần IV . MẦU NIỆM NƯỚC TRỜI, của Tin Mừng theo thánh Mat-thêu, trình thuật 06 Dụ Ngôn về Nước Trời. Hôm nay , Chúa Nhật 15 Tn Giáo Hội cho chúng ta đọc và suy niệm phấn đầu của Đoạn (Mt 13, 1- 23), hay (1- 9), Dụ Ngôn “Người Gieo Giống” là  chính Chúa Giêsu, Người Mục Tử đi gieo giống là Tin Mừng Nước Trời và những ai bước theo Người.

  1. Hình ảnh ngươi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cũng giống như hình ảnh người gieo giống. Chúa Giêsu minh họa rõ nét và dễ hiểu qua dụ ngôn “Nguồi gieo giống”, vì dụ ngôn là hình ảnh cụ thể dành cho người Dothai cứng đầu. “ … vì lòng dân nầy đã ra đần độn…”.( c15)
  2. Hạt Giống Lời Chúa như chất xúc tác là men, là muối, là ánh sáng cho trần gian . Người gieo giống cũng phải xông pha, với bao khó nhọc mà Lời Thánh Vinh 125, 5 đã nói rất chí lý:  ” Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống…”, nhưng “mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.
  3. Vâng, người gieo Hạt Giống Tin Mừng ở giữa thế gian là như vậy. Ngay cả Chúa Giêsu, Đấng chịu muôn vàn cay đắng vì Lời Tin Mừng đã cho thấy lời hiệu nghiệm của câu Thánh Vịnh trên.
  4. Vậy, người tông đồ ngày nay là người bước theo Chúa Giêsu trên con đường “ gieo hạt giống Tin Mừng”, nghĩa là họ in dấu của Thầy Giêsu , thực thi công việc, sứ vụ của Thầy mình, chắc chắn không thiếu gian nan , thử thách, nhưng, “Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.
  5. Các thánh Tử Đạo Việt Nam là bậc tiền nhân, họ đã áp dụng Đoạn Tin Mừng hôm nay , nhất là lời Thánh Vịnh125 trên, để vượt qua đoạn đường gian nan thử thách.
  6. Chúng ta thấy, lời Thánh Vịnh 125 cũng là lời báo trước cuộc Tử Nan của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta.
  7. Đoan Tin Mừng hôm nay tuy dài,Nhưng, Chúa Giêsu đã giải thích tất cả cho chúng ta. Mảnh đất tâm hồn là quan trọng để đón nhận Lời Chúa, nhưng quả thật như lời thánh Phao-lo rất cần người gieo gống, vì không có họ làm sao hạt giống được gieo vào lòng nhân thế.
  8. Cầu xin Thiên Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại để đi gieo , cũng như để đón nhận Lời Tin Mừng , hầu mang lại cho họ hạt giống được sinh sôi gấp trăm . Cũng thế cầu xin cho các nhà truyền giáo phương xa đang gieo giống, vì tình yêu Đức Kitô cho họ gặt hái nhiều thành quả tông đồ, vì : ” Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” Vì gieo Hạt Giống Lời Chúa là sứ vụ và kết quả của lòng bác ái Kitô giáo./. Amen

 

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Suy Niệm Tin Mừng CN 15 TN A Mt 13, 1-23

Chia sẻ Bài này:

Related posts